PDA

View Full Version : Bài ca xe bus (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)


BangLangPham
02-12-2009, 08:52 PM
Kinh Bắc ư? Có riêng ǵ Kinh Bắc
Khi trong tay có tấm vé ... lên đường
Khi tiền hết, cuối tuần về với mẹ
Xe bus chen chân, Kinh Bắc đợi...người.

Xe bus này về Kinh Bắc anh đi không?
Bè bạn về quê, anh một ḿnh - Hà Nội
Anh có nghe sông Cầu ngân tiếng gọi
Ở ngoài kia, xe đón khách ầm ầm.

Hà Nội xa hoa, c̣n anh th́ tiền hết
Quê gọi anh về, sao anh chửa về đi
Chẳng có ḿ tôm, hay bánh ḿ chi nữa
Mẹ đang chờ gặp lại anh quê xa.

Quê Kinh Bắc ! Ôi quê anh Kinh Bắc
Xứ dân ca, những điệu hát ngọt ngào
Nơi tuổi nhỏ bữa khoai lang đào trộm
Lại gọi anh về, cuối tháng..."Mẹ ơi!"

Ôi Thành phố ! Mấy năm qua sống khổ!
Mấy năm sau, liệu đủ sức đương đầu
Khi tốt nghiệp, việc làm xin cực lắm
Ô dù không, cứ ngẫm lại đau đầu.

Con gặp lại quê hương, xin được tiền của mẹ
Như cỏ gặp mưa, nhưng vẫn thấy bùi ngùi
Con - đứa con ngoan, ḿ tôm ngày hai bữa
Nay trở về nhà, lại được bát canh chua.

Con nhớ bạn con, tháng được mời năm lần sinh nhật
Cái chứng minh thư cũng đem cắm mất rồi
Chiếc đồng hồ của bố nó tặng cho
Đêm cuối cùng cũng vào bàn rượu ốc.

Nhớ đường Hà thành bụi mù bay bạc tóc
Xe bus nghênh ngang, người ta gọi "hung thần"
Khi con ở th́ là nơi con ở
Khi con đi pḥng trọ hóa...hoang tàn.

Anh bỗng nhớ em như con đường nhớ đất
T́nh yêu ta như gió mát trên đầu
Căng tin sáng, căng tin trưa-chiều-tối
Em vô t́nh, sau mỗi tiết rủ anh đi.

Anh nắm tay em, cuối tuần..."Thống Nhất"
Nước mía cho em, trà đá để cho...ḿnh.
Trời Hà Nội mùa hè sao nóng lạ
Hai ly nước đầu, thừa trong túi...500 VND.

Kinh Bắc gọi ta, hay ḷng ta gọi?
Hà Nội em mong, quê mẹ cũng đang chờ
Xe bus chạy nhanh nhanh về Kinh Bắc
Ta chợt thèm...đường đất của quê hương.

Ta nhớ canh chua, nhớ tay mẹ trao tiền
Mùa hạ, mùa đông, mùa nào ta chẳng biết
Rẽ người mà đi, vịn tay mà đứng
Xe bus nồng nồng, "Giá có lăn khử mùi Oriflame".

Sức nóng trong xe, trông ai cũng khổ
Kinh Bắc ơi, ta sắp về rồi
Mấy năm Hà thành, "ḷng ta như lửa"
Nay trở về, ta tưới mát ḷng ta.

Tưới cả những cơn mơ. Ai bảo xe bus về Bắc Ninh không mộng ước?
Mỗi chuyến đi không khát một niềm tin
Ḷng ta cũng như xe, ta cũng khát
Mắt em cười trong quán nhỏ Cổ Ngư.

(Xin lỗi nhà thơ Chế Lan Viên)

gau_moc
02-12-2009, 09:10 PM
Bác BangLang chế thơ hay thật nhưng em thấy bóng dáng xe buưt ít quá. Cố gắng lên bác nhé. Em mong là c̣n được thưởng thức nhiều tác phẩm của bác hơn nữa.

BangLangPham
02-15-2009, 05:55 AM
Thanks....hi vọng rằng có nhiều bài thơ hay để tặng pà con trên diễn đàn...hiiii

gaque
02-15-2009, 06:14 AM
hà hà bác này dám đạo văn của nhà văn em thích nhất nha! bác không sợ bác CLV sống lại đ̣i bác tiền phạt v́ vi phạm bản quyền ah? Nhưng nếu có sống lại CLV cũng sẽ mỉm cười v́ biết rằng bác làm thơ hay gần bằng CLV haaa
Thanks

Lanhbangtam
03-16-2009, 08:54 AM
Hix, thơ này hay thật!
Tả thực cũng hay, mà trữ t́nh cũng không kém!
Bái phục bác!

nguoikinhbac
08-22-2011, 06:21 AM
Bạn Bằng Lăng Phạm à,
Xin lỗi, bạn sáng tác bài này khi nào? Đăng lần đầu ở đâu đấy?

beconlaulinh91
08-22-2011, 07:35 AM
bài thơ này hay thế, lại đúng sự thật nữa
Thích nhất đoạn
Ta nhớ canh chua, nhớ tay mẹ trao tiền
Mùa hạ, mùa đông, mùa nào ta chẳng biết
Rẽ người mà đi, vịn tay mà đứng
Xe bus nồng nồng, "Giá có lăn khử mùi Oriflame".=)=)=)=)=)

lovebus06
08-22-2011, 08:48 AM
bài thơ chế hay quá nhẹ nhàng sâu lắng...có lẽ c̣n đúng với tâm trạng của rất nhiều người nữa:)

love7970
08-22-2011, 09:00 AM
Chế Lan Viên cũng phải phục v́ có người chế thơ ḿnh hay thế=)