girl_lanh_lung_hn04
05-18-2010, 11:06 PM
Bài này đặc biệt gửi cho anh, anh chàng đẹp zai 06 ạ:
Em chẳng bao giờ hạ ḿnh trước anh đâu
Dù đứng trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đă bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ ḿnh trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không được t́nh yêu chúng ta c̣n t́nh bạn
Dù chẳng được anh yêu
Em vẫn đứng bên anh hoàn toàn lănh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong t́nh yêu nô lệ
Chẳng làm ǵ khiến ḿnh bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ ḿnh trước anh đâu
Em chẳng bao giờ hạ ḿnh trước anh đâu
Dù đứng trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đă bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ ḿnh trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không được t́nh yêu chúng ta c̣n t́nh bạn
Dù chẳng được anh yêu
Em vẫn đứng bên anh hoàn toàn lănh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong t́nh yêu nô lệ
Chẳng làm ǵ khiến ḿnh bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ ḿnh trước anh đâu