PDA

View Full Version : Trong giấc mơ của anh có em không???


ga_ngoc
01-15-2010, 12:59 AM
Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...

Hoa_Hau
01-15-2010, 01:14 AM
Hic thơ hay quá...Giá mà có thể làm thơ như thế nhỉ...nhưng thơ thẩn mình chán lắm...
Gà viết tặng ai đấy hử ??? :D

limbikiss
01-15-2010, 08:34 AM
Gà ơi, đừng buồn. Mải nghĩ suy mãi về điều ấy sẽ làm gà quên mất là mình vẫn đang có nhiều niềm vui khác đấy. Cười lên nào.

Chiyaki
01-16-2010, 01:23 AM
Anh không muốn em ơi đừng hỏi nhé.
Anh trả lời em sẽ chẳng vui đâu.
Anh là thế,em cứ hờn cứ trách.
Anh xa rồi…em biết có buồn không???.........

Yêu em sao?... Có lẽ anh là vậy
Yêu em nhiều … tham quá phải không em?
Yêu đến thế phải chăng anh không đúng?
Yêu em rồi anh có lỗi phải không em?

Em sẽ giận, anh biết em sẽ giận
Em sẽ buồn, anh cũng biết mà em
Em sẽ khóc anh xin em đừng vậy
Em sẽ làm anh tan nát con tim.

ga_ngoc
01-16-2010, 08:37 PM
Đừng hỏi vì sao e iu a
Hãy hỏi vì sao mặt trời tỏa sáng
Hãy hỏi vì sao mặt trăng khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng

Đừng hỏi tại sao e iu a
Hãy hỏi biển vì sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng a có bít tại sao

Đừng bao giờ a hỏi e tại sao
E chẳng bít làm sao cho a hiểu
E cảm thấy cuộc đời như còn thiếu
Một thứ gì.........................
Có lẽ........................
Chính là.....................anh

ga_ngoc
01-18-2010, 04:56 PM
Anh mãi là hoa của trời đất
Em chỉ là cỏ dại mà thôi
Rồi đến 1 ngày a sẽ hiểu
Hoa cỏ ép lại rất đẹp đôi..........:-M

KissTheRain
01-18-2010, 06:17 PM
Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh...

ga_ngoc
01-18-2010, 08:30 PM
Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh...

Lời hát trong truyện phải lấy người như a, kiss nhỉ. Tớ thích những câu hát này:)

happy_c0w
01-18-2010, 09:00 PM
Thế giới này mà mất đi vị chua,cay, mặn,ngọt của t/y chắc k có gì thú vị để người ta nói, người ta bàn, người ta nhận xét về nó nữa