View Full Version : A1 Thơ
Vài từ thả xuống thành thơ
Đôi câu cảm xúc cũng thừa hiểu nhau
Sự đời, viết dễ quên mau
Thơ tôi rớt xuống, khổ đau lời b́nh.
mscrazy
01-02-2010, 10:51 PM
Thơ ai chứa ư ẩn t́nh
Mỗi câu mỗi ư riêng ḿnh hiểu thôi
Đời người bèo dạt mây trôi
Ư thơ rớt xuống, c̣n tôi hững hờ.
cụ lư dân chơi
01-02-2010, 10:53 PM
tự dưng nổi hứng làm thơ
bỗng thấy hôm nay ḿnh thẫn thờ
buồn thương và nhớ người con gái
giờ này chắc ḿnh cũng đơ đơ =)
Prettygilr
01-04-2010, 04:38 AM
Giờ tôi mới biết là mình sai !!!!!
Cuộc sống lãng quên để phí hoài...........
Cho những người bạn không xứng đáng...........
Tỉnh mộng thì ôi đã muộn màng....
Làm thơ để trút hết ruột gan....
Tìm người bạn hữu mà sao khó?????
Thói đời đen bạc còn hơn vôi....!!!
Phan Tuấn
01-04-2010, 11:10 AM
Thơ tôi viết để giải sầu
Nghĩ ǵ viết vậy chứ đâu có ǵ
Thơ tôi chẳng tên tuổi ǵ
Viết đâu đẹp đó như đời ngợi khen
Được như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du ...
Thơ họ, họ viết để duyên muôn đời ...
C̣n tôi viết để mà chơi
Để nghe, để đọc, cho đời thêm vui
Thơ tôi bạn đọc sẽ cười
Tiếng lên, tiếng xuống, thanh rời trang thơ
Đây là ngẫu hứng làm thơ
Nếu mà sai sót mọi người bỏ qua. :)
emxinh8x
01-04-2010, 11:52 AM
ặc min lên núi luyện thơ
Giờ đă tái xuất bất ngờ lắm thay
Thơ anh hay thật là hay
Anh em xin hăy vỗ tay chúc mừng!
=D>=D>=D>=D>=D>
hvsang
01-04-2010, 12:09 PM
thấy mấy anh chị làm thơ hay quá em mạn phép cũng xin đăng 1 bài :D :
anh ơi xuất khẩu thành thơ
con em nhập khẩu những cái ǵ đây
thơ em thể loại đủ đầy
lăng nhăng lít nhít khéo lại thành hay!
xuxu_xinhxinh
01-04-2010, 12:13 PM
làm thi sĩ là làm thơ với gió
đùa với trăng và ngơ ngẩn theo mây :d
gió vẫn thôi và mây th́ vẫn bay
anh làm thơ cho qua ngày đoạn tháng :d
chem vớ vẩn vài câu thôi bác nha, em hok có ư ǵ hít
hoang_lao_ta
01-04-2010, 01:30 PM
Em xin đóng góp vài ḍng
Top pic hành khách khơi ra
Ặc min thấy thế ra tay tức th́
Hành khách thơ chứa nặng t́nh
Ặc min thơ thẩn viết rồi quên nhanh
Thơ khách ư tứ sâu xa
Ặc min thơ lướt chẳng ra ư ǵ
Bác Admin đừng trù dập em kẻo tội nghiệp. :D
mscrazy
01-04-2010, 10:58 PM
Thơ tôi viết để giải sầu
Nghĩ ǵ viết vậy chứ đâu có ǵ
Thơ tôi chẳng tên tuổi ǵ
Viết đâu đẹp đó như đời ngợi khen
Được như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du ...
Thơ họ, họ viết để duyên muôn đời ...
C̣n tôi viết để mà chơi
Để nghe, để đọc, cho đời thêm vui
Thơ tôi bạn đọc sẽ cười
Tiếng lên, tiếng xuống, thanh rời trang thơ
Đây là ngẫu hứng làm thơ
Nếu mà sai sót mọi người bỏ qua. :)
Ngâm thơ sếp vốn không ham
Nhưng mà rỗi việc biết làm chi đây
Thôi th́ 1 thú giải khuây
Đôi lời tâm sự ngất ngây giữa đời
Khen cho 1 ư tỏ lời
Vô mà lại hữu, hữu thời hư không
:-)
Phan Tuấn
01-27-2010, 10:47 PM
Thỉnh thoảng làm thơ thỏa cuộc đời
Lâu lâu đặt bút ấy mà thôi
Biên đen viết trắng người la ó
Nói đảo than điên kẻ gọi trời
Ư tỏ làm sao ḥng thấu hiểu
Tâm trao có lẽ khó đặng soi
Rao vần tạt chữ trong thiên hạ
Tục tử phàm phu chẽn chặn ngôi.
mrnormal
05-02-2010, 12:36 AM
K ly biệt th́ k thể gặp lại
K hiện tại k thể có tương lai
Có áp lực mới thấy con người thực
Vượt qua r, nhẹ nhơm hẳn 2 vai.
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.