TrungLinhtd
01-29-2009, 12:08 AM
Con đường tôi chọn
Tôi mãi ruổi theo
Ánh dương bừng sáng
Làm nhòa mắt tôi
Con đường tôi chọn
Mịt mù khói sương
Con đường khúc khủyu
Ngập tràn chông gai
Con đường tôi chọn
Đâu phải cho tôi
Mà tôi đâu hiểu
Miệt mài tôi đi
Con đường cho tôi
Vẫn đang phía trước
Tôi sẽ tìm kiếm
Lòng không nao núng
Con đường cho tôi
Vất vả gian nan
Chẳng hiểu vì sao ?
Mà tôi qua được
Tôi mãi ruổi theo
Ánh dương bừng sáng
Làm nhòa mắt tôi
Con đường tôi chọn
Mịt mù khói sương
Con đường khúc khủyu
Ngập tràn chông gai
Con đường tôi chọn
Đâu phải cho tôi
Mà tôi đâu hiểu
Miệt mài tôi đi
Con đường cho tôi
Vẫn đang phía trước
Tôi sẽ tìm kiếm
Lòng không nao núng
Con đường cho tôi
Vất vả gian nan
Chẳng hiểu vì sao ?
Mà tôi qua được