Pờ Tờ Tờ
01-28-2009, 09:04 PM
Em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
Và mái tóc chẳng bao giờ thẳng thớm
Em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
Để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn
Ghét ghê bước chân anh khuâ rộn cả trái tim
Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
Ghét thật nhiều,nhiều đến khi em phát ốm
Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên
Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
Ghét cay ghét đắng mỗi khi anh nói dối
Ghét lúc anh chọc em cười những điều không hiểu nổi
Cả khi nỗi buồn len lén những niêm riêng
Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét những gì em cũng không biết nữa
Bởi em chợt giật mình..vì chẳng ghét nổi anh!!!
(ST)
Và mái tóc chẳng bao giờ thẳng thớm
Em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
Để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn
Ghét ghê bước chân anh khuâ rộn cả trái tim
Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
Ghét thật nhiều,nhiều đến khi em phát ốm
Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên
Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
Ghét cay ghét đắng mỗi khi anh nói dối
Ghét lúc anh chọc em cười những điều không hiểu nổi
Cả khi nỗi buồn len lén những niêm riêng
Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét những gì em cũng không biết nữa
Bởi em chợt giật mình..vì chẳng ghét nổi anh!!!
(ST)