PDA

View Full Version : Bài thơ chiếc cặp ba lá


anderson
10-24-2009, 08:58 AM
Đừng buồn khi không ai để mắt đến bạn
Vì mắt tôi đang dính chặt vào bạn đây
Cặp ba lá anh tặng em một chiều mùa thu
Gió mát rượi lòng em
Mùa thu trong veo mắt em sáng rực
Ánh nằng chiều ngả dứoi chân em
Cặp ba lá mùa thu

Sáng tác: anderson

van phong
10-27-2009, 04:23 PM
Nửa trời mưa gió,nửa trời trong
Lãng khách cô đơn mộng rối lòng.
Trong chăn gày nửa thân thanh lịch,
Trên gối chia đều nỗi nhớ mong.
Lòng những bâng khuâng lời chẳng xiết
Cõi trần được mấy mắt xanh trong?