truonghg
01-25-2009, 05:20 PM
Mấy năm lẻ bóng một ḿnh
Bỗng dưng chừ thấy buồn t́nh đơn côi
Ngày xưa chỉ học mà thôi,
Giờ say làm việc quên rồi thời gian!
Không người yêu, ít người quen
Hôm nay mới thấy thèm thèm... ṿng tay!
Giờ thôi đành thử vận may
Viết thơ đăng tuyển chọn ngay người t́nh
Kiếm cô nào hợp với ḿnh
Trước thời làm bạn, sau ḿnh... yêu nhau
Tiêu chuẩn hổng có ǵ cao
Chỉ cần tàm tạm, mong sao đừng già
Tuổi chừng mười tám, hăm ba
Quê đâu cũng được miễn là Việt Nam
Tính t́nh hiền dịu hay lam
Kính trên, nhường dưới, biết làm con dâu.
Nếu thêm lăng mạng trong đầu
Thơ văn mà thích, xin hầu cùng em!
Giờ đang giải quyết nỗi sầu
Bởi v́ lẻ bóng từ lâu một ḿnh.
Dù không có vật làm tin
Có trời chứng giám, anh xin thật ḷng.
Nếu mà thấy được trong ḷng
Th́ cho anh biết, anh mong từng ngày.
Hồ sơ dự tuyển nộp ngay
Ưu tiên xem xét, nhanh tay lên nào!
=):D
(ST)
Bỗng dưng chừ thấy buồn t́nh đơn côi
Ngày xưa chỉ học mà thôi,
Giờ say làm việc quên rồi thời gian!
Không người yêu, ít người quen
Hôm nay mới thấy thèm thèm... ṿng tay!
Giờ thôi đành thử vận may
Viết thơ đăng tuyển chọn ngay người t́nh
Kiếm cô nào hợp với ḿnh
Trước thời làm bạn, sau ḿnh... yêu nhau
Tiêu chuẩn hổng có ǵ cao
Chỉ cần tàm tạm, mong sao đừng già
Tuổi chừng mười tám, hăm ba
Quê đâu cũng được miễn là Việt Nam
Tính t́nh hiền dịu hay lam
Kính trên, nhường dưới, biết làm con dâu.
Nếu thêm lăng mạng trong đầu
Thơ văn mà thích, xin hầu cùng em!
Giờ đang giải quyết nỗi sầu
Bởi v́ lẻ bóng từ lâu một ḿnh.
Dù không có vật làm tin
Có trời chứng giám, anh xin thật ḷng.
Nếu mà thấy được trong ḷng
Th́ cho anh biết, anh mong từng ngày.
Hồ sơ dự tuyển nộp ngay
Ưu tiên xem xét, nhanh tay lên nào!
=):D
(ST)