PDA

View Full Version : đêm buồn


TrungLinhtd
01-23-2009, 02:04 AM
Thế rồi
Nàng giã biệt tôi
Ánh mắt ấy
Chôn vùi trong nhung lụa
Tôi nghiến chặt hàm răng
Tôi ngầu đôi mắt đỏ
Phải trả thù
Thật khốc liệt
Tôi ơi
Tôi đắn đo
Toan tính ngược suôi
Mãi mới chọn cho mình
Một cách trả thù
Kinh khủng nhất
Một cách trả thù
Ác độc
Ấy là tôi
Mãi mãi yêu nàng
Ào ạt
Mặn mòi
Vĩnh viễn
Như sóng biển kia
Dào dạt sô bờ
Để suốt đời nàng
Trong vòng tay ai khác
Vẫn sẽ chịu buồn đau
Vì không tìm thấy nơi đâu
Một tình yêu
Như tình yêu
Mà nàng
Để mất

Xa lo
01-23-2009, 03:00 AM
Thấy bạn buồn, Xa lo tôi có bài thơ chia sẻ với bạn, mọi buòn vui của cuộc sống đều xuất phát từ "Đấng tối cao", do đó mà mọi người đàn ông trên thế giới này đều phải lưu ý:
Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là Phu nhân
Vợ là tổng hợp bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền ...
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nỗi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ươn không muối, chồng hư cải lời ! (vợ)
Chồng ơi đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là Phước, Lộc, Thọ, Tài ...
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen ... :D
Thân ái, chúc bạn luôn vui, hạnh phúc!

A1
01-23-2009, 03:02 AM
Có thể em chỉ là hạt cát trong thế giới này, nhưng với anh em lại là cả một thế giới.

linh_bus
01-23-2009, 11:29 PM
Có thể với thế giới này em ko là gì nhưng với anh em là tất cả