View Full Version : yêu...
yen nhi
06-04-2009, 11:29 PM
mọi thanh minh đều trở nên vô nghĩa khi niềm tin của em nơi anh đã không còn nhưng em sẽ luôn nghĩ bởi với em tình yêu ko phải là một chuyến đi đường .em sẽ bắt đầu với tất cả những gì anh để lại dẫu là khó khăn song em luôn hạnh phúc vì trong mỗi giấc mơ của em đều có anh
đối với em anh là số 1 nhưng ko phải là tất cả
xuxu_xinhxinh
06-05-2009, 12:16 AM
em biết, tình anh trao em giờ hết thật rồi
lần đầu và là lần sau cuối em biết em không thể yêu ai được nữa
thế mà sao hôm nay anh nói tình mình chia 2 nửa
giọt nước mắt em rơi khi anh nói tình mình chia 2 nửa
nhưng trái tim em vẫn thuộc về anh yêu anh tha thiết
tìm lại hình bóng trong màn khói đêm mịt mù
khóe lệ hoen mi rơi trên lá khô mùa thu
dù lòng đau nhói khi tình thành mây khói
trong đêm bóng ai lẻ loi
một ngày nắng ấm khi trời áng mây màu hông
ở một phương xa có thấy em đang buồn không
.............vĩnh biệt anh tình yêu của em..................
Lanhbangtam
06-05-2009, 08:43 AM
Em giờ xa vắng
Vẫn đường xưa lá me bay
Chiều nay đi lại, chiều nay vắng người.
Còn đâu vang tiếng em cười
Mỗi khi anh giả trượt chuồi bước chân.
Còn đâu khi tiếng chuông ngân
Em anh mắt nhắm, lâm râm miệng cầu.
Em giờ đâu? Đã ở đâu?
Để anh đi dưới mưa ngâu một mình.
Hàng me trút lá tủi hờn
Anh cô đơn lạnh từng cơn mưa về...
Đối với anh, em mãi là DUY NHẤT
k3cntt
06-16-2009, 12:13 PM
ui ai vậy ta.k3cntt có biết bạn là ai ko nhỉ.nhưng mà này bài thơ của cậu cũng khá hay đấy.
linh_more
08-30-2009, 09:17 AM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi...
jlovec
09-08-2009, 05:42 PM
Có một nỗi buồn không đáy của thời gian…
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy…
Có một nỗi buồn của chiếc giày chân trái…
Chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi…
hay hem?^^
thôiImdi10
09-08-2009, 06:23 PM
Đêm về thao thức lòng ta
Đêm về cô buốt có ta và đời
rưng rưng nước mắt - miệng cười
Nghĩ sao cho thấu miệng đời thế gian
Cô đơn nỗi nhớ lệ ngàn
Âm u ngõ vắng ngập tràn bóng đêm
vắt vẻo châm thuốc bên thềm
Trông về phương ấy ! Lòng mềm tay run
Cuộc đời có lúc bước chùn
Đâu là bể khổ - Lòng cùn ở đâu
Trong lòng 1 mớ nỗi sầu
Nào trời có hiểu ta cầu việc chi
Nâng chén rượu -tự cụm li
Sầu đêm tức cảnh - men si tâm hồn
1 nỗi nhớ - 1 nụ hôn
Chỉ là day dứt ta trôn trong lòng !
TrungLinhtd
11-30-2011, 10:23 AM
Nếu có thể xin em đừng đến nữa
Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
Hãy giúp anh quên đi quá khứ
Những bông tàn trong ký ức hai ta
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.