Phan Tuấn
01-15-2009, 05:58 AM
Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương
Tôi viết thơ đã quen giữa đêm buồn
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình tôi thổn thức con tim
Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
Nơi an nghỉ cho cánh chim mỏi mệt
Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
Vì cuộc sống trôi dạt chốn hồng trần
Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
Chết cả lòng trước số phận chua cay
Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
Cho tôi vui trên đường dài phía trước
Để cho tôi có được niềm hy vọng
Lấp vào trong khoảng trống của tâm hồn
************
Buồn làm thơ cho đời khuây khỏa
Làm xong rùi lại nặng trĩu đôi vai
Tâm sự này biết chia sẻ cùng ai
Thôi mình ta với nỗi buồn khôn siết :(
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương
Tôi viết thơ đã quen giữa đêm buồn
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình tôi thổn thức con tim
Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
Nơi an nghỉ cho cánh chim mỏi mệt
Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
Vì cuộc sống trôi dạt chốn hồng trần
Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
Chết cả lòng trước số phận chua cay
Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
Cho tôi vui trên đường dài phía trước
Để cho tôi có được niềm hy vọng
Lấp vào trong khoảng trống của tâm hồn
************
Buồn làm thơ cho đời khuây khỏa
Làm xong rùi lại nặng trĩu đôi vai
Tâm sự này biết chia sẻ cùng ai
Thôi mình ta với nỗi buồn khôn siết :(