PDA

View Full Version : Bài thơ t́nh cho những người không đến được với nhau


mscrazy
05-20-2009, 10:34 PM
Đoàn Minh Hằng


Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù ḿnh yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong ḷng ḿnh một khoảng trống mênh mang


Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một ḿnh em bơ vơ nơi phố vắng
Một ḿnh em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay


Đừng đến đông ơi, ḿnh sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm v́ anh không bên cạnh
Em thèm một ṿng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau


Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi t́nh yêu em tàn lụi
Mà bởi v́ em nhỏ bé mong manh


Mà bởi v́ bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Th́ bóng h́nh anh vẫn măi ở nơi xa


Trái tim em vẫn chẳng được vỡ ̣a
Vẫn chẳng được mềm đi trong ṿng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh


Bởi v́ bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

Socola
05-20-2009, 11:16 PM
Hề hề, bài nữa nè...
KHÔNG ĐỀ


Có thể chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác
Anh sẽ nắm tay người con gái lạ.
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng lại đi đưa áo cho chàng trai khác.
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng sẽ chẳng còn ghen
Những chỗ không anh em diện màu áo mới
Tại đường phố người đông như mắc cửi
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu.
Anh chụp ảnh cùng nhưng không là chú rể.
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ.
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh
Giông bão rồi sẽ đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng ở trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất.
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa bao giờ cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau

thôiImdi10
05-21-2009, 10:40 PM
-=Đêm=-

Đêm về thao thức ḷng ta
Đêm về cô buốt có ta và đời
rưng rưng nước mắt - miệng cười
Nghĩ sao cho thấu miệng đời thế gian

Cô đơn nỗi nhớ lệ ngàn
Âm u ngơ vắng ngập tràn bóng đêm
vắt vẻo châm thuốc bên thềm
Trông về phương ấy ! Ḷng mềm tay run

Cuộc đời có lúc bước chùn
Đâu là bể khổ - Ḷng cùn ở đâu
Trong ḷng 1 mớ nỗi sầu
Nào trời có hiểu ta cầu việc chi

Nâng chén rượu -tự cụm li
Sầu đêm tức cảnh - men si tâm hồn
1 nỗi nhớ - 1 nụ hôn
Chỉ là day dứt ta trôn trong ḷng !

mscrazy
05-21-2009, 10:58 PM
Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
Một ḿnh anh lang thang trên bờ cát
Nh́n con sóng vỗ về và khẽ hát
Lời hát buồn cho một thuở yêu thương.

Em yêu biển như ḷng anh yêu biển
Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt
yêu đắm say hơi thở của Đại Dương.

Anh yêu biển như ḷng em yêu biển
yêu khẽ thôi! _ không sợ biển giận hờn
cho trọn đời của một kiếp yêu đương
Để con sóng một thời ôm ấp măi.

Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi
Anh xa xăm nh́n cuối tận chân trời
Anh yêu biển để rồi xa biển
Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời ......

thôiImdi10
05-22-2009, 09:46 PM
Ngày xưa anh nhớ em kiêu
Nên anh chẳng dám nói yêu cùng nàng
Sợ nghe lời nói phũ phàng
Sợ em ngoảnh mặt chẳng màng đến anh
Giờ th́ có chút lợi danh
T́m em , em đă thả phanh theo đời
T́nh xưa nghĩa cũ chẳng dời
Mà sao khó thốt lại lời yêu xưa
Lang thang trong gió trong mưa
Vừa thâm môi lạnh , lại vừa nhớ em
Cuộc đời sao vội ố hoen
Tại duyên hay phận hay gen của người
Anh đành nuốt lệ , hét cười
Bỏ vương, thương tội hỡi người xưa ơi ...............


chúc mscrazy có 1 ngày hôm qua vui vẻ, ngày hôm nay hạnh phúc và 1 ngày mai may mắn :-L cuối tuần là time để tớ ngủ lười tốt nhất, đang lên kế hoạch chơi game từ 2h chiều đến 2h sáng xong đi ngủ đến 10h sáng dậy chơi tiếp. Tớ là 1 con nghiện Game Online 13 năm nay rồi

mscrazy
05-22-2009, 11:37 PM
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng c̣n thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi ṃn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du măi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
st

Thích biển quá cơ. Cái cảm giác đứng trước biển để cảm nhận, để ḥa ḿnh vào biển. Đă đời.
Cuối tuần là dành thơi gian cho những điều hơn thế nữa chưa Thôiimdi ... Sống là để cảm nhận, Yêu là để biết trân trọng.... Kế hoạch ngắn hạn th́ tạm chấp nhận chứ dài hạn mà thế là mệt đấy :-)

thôiImdi10
05-23-2009, 09:30 PM
Yêu em nhiều nhưng anh không dám nói
Bởi v́ anh là phận trai nhà nghèo
Anh vẫn biết em là loài chim biển
Chim đa t́nh chim lướt sóng ra khơi
V́ yêu em lên ḷng anh tự hỏi
Yêu em nhiều em có biết hay không.


Thích biển lắm hả razy, liệu đă biết bơi chưa hay chỉ thích ra ngắm sóng vỗ thôi..ḿnh cũng biết cuối tuần là time dành cho nhiều việc nhưng có lẽ ḿnh là thằng vô duyên trong các cuộc t́nh.Năm nay 24 cái xuân xanh,đă 24 mùa hoa bèo nở rồi lại tàn rồi lại nở vẫn chưa 1 mảnh t́nh vắt vai nhưng đă có đến 9 lần dang dở :))

Socola
05-23-2009, 09:47 PM
Sẽ chẳng bao giờ anh chung bước cùng em
Biết là thế sao mãi còn day dứt
Những cơn mơ chẳng thể thành hiện thực
Giữa đêm dài thao thức nghĩ về anh
Chiều mưa về cho gót ai thêm xanh
Bao con đường ngu ngơ theo nhịp bước
Giọt lệ nào làm bờ mi nhòe ướt
Biết bao giờ em mới được gần anh
Em viết dòng nhật kí ngày xanh
Bao nét chữ về anh không thể mất
Em dãi bày tình yêu mình chân thật
Dẫu biết rằng anh vẫn mãi xa em
Có những con đường xưa rất quen
Cả những con đường ngày mai em chưa biết
Đường tình yêu đơn phương đầy thua thiệt
Em ở đường nào anh biết không anh?

mscrazy
05-28-2009, 10:49 PM
@ thoiimdi: ..... chỉ thích ra ngắm biển thôi. Ngắm những con sóng vỗ bờ để thấy ḿnh nhỏ bé, bao vụn vặt lo toan tan biến hết. Thấy b́nh yên trong từng con sóng rạp dưới chân ḿnh. Nhẹ.

...................
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
--------------

Thích câu thơ ấy quá ..... Nó thật. Lời người nói với ḿnh, chắc là cũng nói với nhiều người như thế. Hà Nội vào hè, mùa dưa bở tràn lan.

Biển lắng đọng như nỗi buồn trong mắt
Biển bâng khuâng đưa đón từng hạt mưa
Biển ngày xưa một màu xanh Ngọc Bích
Biển bây giờ hiu hắt bóng một người

Và phố cũ nụ hoa Xuân đă nở
Và ngơ hồn vẫn chất ngất men say

Em bước chân giữa lăn tăn nhịp sóng
Em nhặt ốc kề tai ngóng tin xa
Em chợt thấy biển thay đôi màu áo
Em tha thiết trong sóng ái ân trào

Anh có nghe tâm tư con sóng vỗ
Anh hiểu không biển t́nh, lộng bao la
Anh thấu chăng mật t́nh yêu, biển sóng
Anh có mong, hoa t́nh lạc đại dương

Angel_32_0326_KT
05-29-2009, 12:46 PM
Giấc mơ buồn là 1 giấc mơ không có thật
Một giấc mơ không có anh hiện hữu trong đời
Một giấc mơ em mang nhiều cay đắng
Một giấc mơ em khóc suốt canh thâu

T́nh ḿnh đó em cố gắng nuôi dưỡng
C̣n lại ǵ...?Khi anh đă bỏ em
Biết làm ǵ khi tất cả đều vô nghĩa
Biết làm sao...?Để có anh trong đời

Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương
Em đă cười thật nhiều khi có anh
Khi em khóc ai là người lau nước mắt...?
Khi em cười ai là người san sẽ...?

Em cứ ngỡ ḿnh là nàng công chúa
Để có anh trong suốt cuộc đời
Mà ngờ đâu ḍng đời nghiệt ngă
Cuốn anh đi ra khỏi ṿng tay em ...

mscrazy
05-29-2009, 01:22 PM
T́nh gọi em vào giữa khói sương
Như đang ḥa điệu khúc vô thường
Cho tim vụn vỡ từ muôn kiếp
Gơ nhịp cung sầu … bao nhớ thương

T́nh nhẹ lướt qua như khói mây
Ḿnh em ở lại nhớ đong đầy
Gió về quyện xoáy tung làn tóc
Sợi nhớ sợi thương rối đọa đày

Ta đă lạc nhau trọn kiếp này
T́nh như sương khói áng mây bay
Nhẹ tan trong nắng bay theo gió
Để lại ḿnh em nhớ … quắt quay

Em vẫn chờ anh giữa biển người
Ḍng đời vẫn thế măi ngược xuôi
Anh như sương khói mờ hư ảo
Góc bể ḿnh em … măi lạc loài !

st - T́nh Sương Khói

mvc507
05-29-2009, 02:54 PM
Có những giấc mơ đời thường được măi ở bên người ḿnh yêu dấu trong ṿng tay âu yếm của t́nh yêu. Cùng nhau cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
Chúc cho những ai đang có được t́nh yêu và giữ lấy những ǵ ḿnh đang có
Thân!!!
mvc507

mscrazy
05-30-2009, 02:52 PM
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Em một ḿnh giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…

Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Anh lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?

Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?

Có lẽ nào, t́nh giống như giọt sương
Đợi b́nh minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…

Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một t́nh yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.

Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im ĺm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…

sưu tầm

Bỗng dưng trong ḷng là 1 khoảng trống mênh mông. RỖNG. Có những thứ không dành cho ḿnh. Điều khó khăn nhất là học cách chấp nhận thay v́ buông xuôi.

Những ngày này ... NHẠT quá ...

bún
05-30-2009, 03:09 PM
Rồi 1 sớm trời trong như nước mắt
Cô giáo Văn nói lời từ giă lớp
Tuổi các em sắp trở thành người lớn
Buồn Vui và lo âu..

Bạn đưa sổ tôi nghẹn ngào lưu bút
Nét chữ ấy ấn đọng măi trong tim
Ai đứng lên nói lời từ giă lớp
Giọng ai buồn nghe cô quạnh cô liêu

Rồi tiếng trống và trang thơ gấp lại
Tay rời tay nặng trĩu bước trân về
Ai đứng giữa ngút ngàn hoa phượng đỏ
Cồn cào hát , hát 1 khúc si mê!