Pờ Tờ Tờ
01-15-2009, 07:19 PM
1) Phản ứng kiểu tiểu thuyết lăng mạn:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em thề sẽ chờ đến kiếp sau
Cùng anh kết duyên t́nh giai ngẫu
Măi măi bên nhau đến bạc đầu
2) Kiểu Hiếu Đạo:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Thôi buồn chi nữa t́nh trong mơ
Em về làm bổn phận con thơ
Chăm sóc mẹ già khỏi bơ vơ
3) Kiểu Quân tử 10 năm chưa muộn:
Nếu biết ngày mai anh lấy nàng
Em thề vẫn giữ măi thủy chung
Đợi chờ một ngày anh trở lại
Bầm…Bầm anh ra nấu rượu vang
4) Kiểu thoát ngục:
Nêu biết rằng anh đi lấy vợ
Em mừng hết lớn hỡi anh ơi
Xe hơi tức tốc em ra chợ
Ăn mừng vở bụng để xả xui
5) Kiểu giang hồ (Chị cả):
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về em mướn bọn du côn
Đợi giờ anh đi qua bên đó
Bắt cóc anh đi cho hả ḷng
6) Kiểu yêu đời:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em chẳng buồn cũng chẳng nhớ thương
Anh đừng tưởng rằng anh là tất cả
Vắng anh rồi em vẫn sống như xưa
7) Kiểu Đa Cảm:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em buồn em trách kẻ thờ ơ
Đă vội quên mau lời hứa hẹn
Thấy trăng quên hết ánh đèn xưa
8) Kiểu tương đắc:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em mừng hết cỡ đó nha anh
Buồn giùm người cùng anh thành giai ngẫu
Lấy kẻ vô t́nh chẳng thủy chung
9) Kiẻu thức thời:
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em buồn năm phút sẽ vơi ngay
Ra-dô tủ lạnh em bán sạch
Tiền tiêu cho thỏa cho mát ḷng
Nguồn:nhanmonquan.com
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em thề sẽ chờ đến kiếp sau
Cùng anh kết duyên t́nh giai ngẫu
Măi măi bên nhau đến bạc đầu
2) Kiểu Hiếu Đạo:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Thôi buồn chi nữa t́nh trong mơ
Em về làm bổn phận con thơ
Chăm sóc mẹ già khỏi bơ vơ
3) Kiểu Quân tử 10 năm chưa muộn:
Nếu biết ngày mai anh lấy nàng
Em thề vẫn giữ măi thủy chung
Đợi chờ một ngày anh trở lại
Bầm…Bầm anh ra nấu rượu vang
4) Kiểu thoát ngục:
Nêu biết rằng anh đi lấy vợ
Em mừng hết lớn hỡi anh ơi
Xe hơi tức tốc em ra chợ
Ăn mừng vở bụng để xả xui
5) Kiểu giang hồ (Chị cả):
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về em mướn bọn du côn
Đợi giờ anh đi qua bên đó
Bắt cóc anh đi cho hả ḷng
6) Kiểu yêu đời:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em chẳng buồn cũng chẳng nhớ thương
Anh đừng tưởng rằng anh là tất cả
Vắng anh rồi em vẫn sống như xưa
7) Kiểu Đa Cảm:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em buồn em trách kẻ thờ ơ
Đă vội quên mau lời hứa hẹn
Thấy trăng quên hết ánh đèn xưa
8) Kiểu tương đắc:
Nếu biết ngày mai anh có vợ
Em mừng hết cỡ đó nha anh
Buồn giùm người cùng anh thành giai ngẫu
Lấy kẻ vô t́nh chẳng thủy chung
9) Kiẻu thức thời:
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em buồn năm phút sẽ vơi ngay
Ra-dô tủ lạnh em bán sạch
Tiền tiêu cho thỏa cho mát ḷng
Nguồn:nhanmonquan.com