View Full Version : Đầu xuân khai bút
http://www.photosroad.com/upload/peach_blossom.jpg
Bức Tranh Xuân
[Lộc xanh, nụ tím sắc đào
Dòng người chen chúc chợ đào trên đê
Cam Canh, bưởi Diễn hồn quê
Người mua, kẻ bán khen chê rì rào
Gió sông khẽ thổi ngọt ngào
Mai vàng, quýt đỏ trẩy vào ngày xuân
Công an, Vận tải ra quân
Bình yên đường phố, vì dân sẵn sàng
Ngã tư đường phố : Áo vàng
Những anh cảnh sát dẫn đàng thông xe
Người đi nô nức hội hè
Sắc xuân thắm đượm người xe quyện vào
Khách hàng thoả mãn ước ao
Trâu vàng, Buýt đỏ cùng vào đón xuân
Sẵn mình phục vụ nhân dân
Du xuân, chúc tết dân cần Buýt ta
Khí xuân lan tới mọi nhà
Xe buýt đã giúp đường xa lại gần
Người dân phấn khởi muôn phần
Văn minh thành phố có phần Buýt ta
BBA
ngocnhi
01-11-2009, 03:27 PM
Hi hi bác BBA đầu xuân khai bút bài thơ tuyệt quá. Chẳng biết nên bình bài thơ này như thế nào nữa. Chỉ biết bài thơ đã lột tả đầy đủ mọi sắc thái của mùa xuân năm nay.
Buýt ơi xuân đã đến rồi
Xuân đi cùng buýt xa gần mọi nơi
BỘ_ĐỘI_THÔN
01-13-2009, 10:01 PM
Hay ra phết
BỘ_ĐỘI_THÔN
01-13-2009, 10:25 PM
NGỒI MỘT MÌNH TA LƠ MƠ CÙNG RƯỢU
VUI BẠN BÈ TA MƯỢN RƯỢU LƠ MƠ
NÀNG RƯỢU ƠI NÀNG SINH Ở SỨ NÀO
MÀ GIÚP TA LƠ MƠ NHIỀU ĐẾN THẾ
VUI CÓ NHAU BUỒN CŨNG CÓ NHAU
MỘT LỜI HẸN CẢ HAI CÙNG KHÔNG NÓI
MÀ THEO NHAU ĐI HẾT CẢ CUỘC ĐỜI
LƠ TƠ MƠ ANH LÀ LƠ TƠ MƠ.
(TẶNG DIÊN KHANG, PHAN TUẤN, XUÂN LỘC, MINH TÚ, nhưng KHÔNG TẶNG THẾ THẢO ĐÂU NHÉ)=))
cabin
01-14-2009, 08:37 PM
Xin phép bài thơ khai bút đầu xuân hay thế mà bác BỘ ĐỘI THÔN lại chen bài thơ trên vào làm hỏng cả Topic
TrungLinhtd
01-14-2009, 09:49 PM
Hay thật cảm ơn nhé
mitna
01-15-2009, 01:17 AM
Bác Bộ đội thôn lạc đề quá đi mất
c4u_xjnh
01-15-2009, 05:36 AM
Làm một bài thơ ntn chắc tốn nhiều thời gian lắm nhỉ ;))
Người trồng cây cảnh, công phu mới có được cây đẹp.
Người muốn múa đẹp, nỗ lực và khổ luyện mới thành.
Cầu thủ thì luôn muốn khát khao ghi bàn.
Nhà khinh doanh bao giờ cũng tìm kiếm nguồn vốn.
Nhiếp ảnh, bao giờ cũng muốn có khoảnh khắc và tìm góc độ đẹp
Người muốn viết bao giờ cũng trăn trở tìm từng "con chữ" thế mới hay được.
Có những người tìm kiếm cả đời không thấy được "con chữ" đắt để phù hợp với ý tưởng của mình.
linh_bus
01-15-2009, 09:06 AM
zời thơ hay như vậy mà kêu ú ớ.Pác A1 khiêm tốn quá.Mù tịt thơ như iem đọc còn thấy hay và vần nữa là.Nhưng do iem ko biết làm thơ nên đành ngậm ngùi đọc chứ có dám repply cái nào đâu .Tại mọi người toàn xuất khẩu thành thơ ý uen mà repply bằng chữ thì " quê" quá nên thôi hì hì.Hum nay gan to tày trời mới dám vào repply tại thơ của pác A1 hay qúa
Cám ơn Linh_bus, Bất cứ ai cũng cần sự khích lệ, mọi sự kích lệ đều có giá trị riêng của nó cho dù ở hình thức nào. hihihiiiiiiiiiiii
cabin
01-15-2009, 10:11 PM
Bác A1 xuất khẩu thành thơ kinh thật!
Chắc hẳn ở nhà bác cũng trồng cây, vợ là diễn viên múa, sở thích là bóng đá thư giãn bằng chụp ảnh kiếm tiền thì hỏi nói!
Dân chơi ảnh mỗi ngàu một đông
Dân chơi ngông càng trông càng ít
Đi xe buýt mỗi ngày một đông
Điệu múa Công chẳng ai xem nữa
Ngồi uống sữa ngắm nhìn thế cây
Ngồi đu dây thu tiền bạc tỷ
Một chữ ký nhiều người khốn khổ
Nhà có đổ không phải việc của ta!
hihi, cũng ú ớ thôi mà, thậm chí nghiêm luật làm thơ cũng chưa rành hết, nhưng mà cứ thử thôi, đã được cái gì đâu mà sợ mất.
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.