View Full Version : Trực Tết!
gau_moc
01-09-2009, 03:24 PM
Mùng hai trực Tết văn pḥng
Buồn như trấu cắn mọi người biết không?
Nhưng v́ đây là việc công
Nên ta cố gắng trực xong rồi về
:D
emxinh8x
01-09-2009, 10:17 PM
Anh thương em gái nhiều ghê!
Thôi em chịu khó rồi về với anh!
Xa lo
01-10-2009, 03:14 PM
Ở nhà có bánh chưng xanh
Dành em 3 cái, phần anh...ngồi nh́n
Thương em vất vả thời b́nh
Việc công việc nước 1 ḿnh em lo
Anh th́ bụng cứ 1 to
Ăn rồi lại ngủ...co ro cả ngày:):):):)
gau_moc
01-10-2009, 03:28 PM
Bánh chưng em chẳng dám ghiền
Ăn nhiều rồi lại phiền nhiều thôi anh
C̣n ba, c̣n bốn c̣n năm
Ngày nào cũng trực, anh đừng buồn nghe
Chỉ mong anh hăy lắng nghe
Ngủ vừa ăn ít, giúp em việc nhà.
Giúp em làm mấy con gà
Trực xong em sẽ ăn gà cùng anh
TB:Kiểu này không béo mới lạ :):):)
hahanhi
01-11-2009, 10:11 PM
Khổ thân Gấu mốc quá cơ, tớ hiểu được t́nh cảnh của cậu v́ tớ cũng chẳng khá hơn ǵ cậu đâu. Mùng một, mùng hai tớ đi trực tuốt cũng chẳng có ai, ngồi một ḿnh đi đi lại lại trong pḥng. Hết ngồi ăn bánh lại cắn hạt dẻ cười một ḿnh mong có ai đến chơi. Mà chẳng thấy bóng ai hic hic :((.Rồi tức khí một ḿnh chạy lên tầng 2, gặp ngay mấy chú điều hành đang ngồi nhâm nhi cắn hạt dưa (cùng cảnh đi trực), liền nhẩy vào làm vài câu chuyện cũng vui vui . Ngồi nghe điện thoại, khách hàng hỏi xe buưt đi chơi mà ḿnh cũng thấy tủi thân quá đi thôi. hic hic hic :(
(Tớ chẳng biết làm thơ đành ngồi viết vài ḍng tâm sự cho đỡ buồn, mấy ngày trực tết ăn mặc rơ đẹp chẳng có ai ngắm, buồn lại thêm buồn...:D)
luckyluke
02-03-2009, 06:05 AM
Đấy là bạn trực văn pḥng
Trông lên xe bus c̣n buồn thảm hơn
2 người và 1 xe 0
Khách th́ không có, lông nhông ngoài đường
Lại thương mấy bác ngồi điểm
1 ḿnh 1 lô(cốt) biết tỏ cùng ai?
Rồi th́ các bác kiểm tra, giám sát c̣n không được ngồi
Thôi thôi cũng là việc chung
Cùng nhau phấn đấu, v́ dân quên ḿnh
CHO XIN TRÀNG PHÁO TAY NÀO!!!
xang-dau
02-03-2009, 06:36 AM
Đề nghị các bác không biết làm thơ th́ xin đừng R..ặ..n.., tôi đọc mà không hiểu ǵ, lại c̣n thấy trong đầu lủng củng, loảng xoảng như bị xóc óc:
Làm thơ không biết th́ thôi
Xin văn cứ tả cho trôi thành bài.
Đừng nên viết để khôi hài
Thơ văn lủng củng được vài người xem.
Xin đừng tự ái nhé.
emxinh8x
02-03-2009, 08:22 AM
Chưa một lần tôi tập làm thi sỹ
Diễn đàn vui nên làm tí cho xôm
Câu chưa vần, ư tứ vẫn lôm côm
Đừng mắng nhé kẻo em buồn em khóc.
có ai biết đă bao đêm trằn trọc
em âm thầm học cách Rặn thơ
đời trớ trêu từ khi đó đến giờ
Chưa Rặn được một vần thơ bay bớm
Rồi hôm nay thấy trong ḷng sung sướng
Mở PC Reply vội vần thơ
Mong lời khen nhưng đời có đâu ngờ
Xăng dầu đốt hồn thơ tôi thành khói.
hu hu hu..
xang-dau
02-03-2009, 08:31 AM
Hồn thơ ơi xin đừng thành mây khói
Hăy nằm đây trên chiếu cói mong manh
Nào cùng chung, ta xây giấc mộng lành
Đưa vần thơ vẽ thành tranh thi sỹ.
cacla
02-03-2009, 08:36 AM
Đọc thơ pác mà em phải đi t́m ngay cái chiếu cói nhớ lại ngày xa xưa mỗi khi trưa hè được nằm trên chiếc chiếu cói bên bờ ao sen mà thèm quá trời ơi. Khổ một lỗi là căng cả mắt ra thấy toàn chiếu nhựa, chiếu tre,chiếu trúc thôi, nhà ta ai có chiếu cói cho mượn một chiếc nha.
MucDong
02-03-2009, 08:45 AM
Xin phép Cacla chuyển bài của bạn thành "Thơ" cho phù hợp với "trên" nha
Đọc thơ bác em đi t́m chiếu cói
Nhớ thủa xưa nằm hóng mát ao sen
T́m không thấy bởi chỉ toàn chiếu nhựa
Ai sẵn ḷng nhường một chiếc cho em.
xang-dau
02-03-2009, 08:46 AM
Em ơi chiếu cói vẫn c̣n
Ao sen cạn nước hao ṃn chờ em
Cả trưa hè ấy... anh thèm
Mà sao chẳng thấy lấm lem em về
Em ơi giữ lấy lời thề
Ra đô thị chán th́ về với anh.
cacla
02-03-2009, 08:51 AM
Thơ hay quá ha. bái phục bái phục ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^
luckyluke
02-03-2009, 08:53 AM
em th́ chả tự ái làm ǵ, hay dở th́ tùy người. Em làm ra, có méo mó ǵ cũng là công lao trí óc của em. Dù sao cũng cám ơn bác đă góp ư. Sai th́ em sửa. No bóp lầm :D
cacla
02-03-2009, 09:05 AM
Giờ em lại quen với "sen cạn" rồi pác ơi, cuộc sống mà phải thích nghi pác ạ.
yen nhi
02-08-2009, 12:41 AM
Nói đến vấn đề trực tết ḿnh mới nhớ .Hôm mùng 3 tết ḿnh từ nhà lên .Đi xe 37 ḿnh thấy các chú mà không khỏi chạnh ḷng .Thôi th́ trên xe chỉ thấy mỗi bánh ngọt với chai nước .Cũng có người tốt số vợ đưa cho mang theo bánh chưng và nước ngọt để ăn cho đỡ đói .Hỏi ra th́ chú bảo rằng ,ngày tết th́ làm ǵ có hàng quán nào để ăn .Thôi th́ ăn bánh vậy .Mà lại c̣n phải chạy cả ngày chứ ko phải chỉ là làm nửa ngày đâu nha .Nh́n các chú thấy thương quá cơ
mvc507
02-15-2009, 03:10 AM
Thơ anh nhạt như màu nắng
Nước ốc mùa này đắng lắm anh ơi
Đọc thơ anh em buồn ôm gối khóc
Thương anh nhiều vất vả trên xe
Thơ không hay do không biết làm
Anh có đọc đừng cười em nhé
Thơ con cóc chỉ có thế thôi
Nhưng là cả tấm ḷng thương mến
Gửi anh trai bus transit
V́ tương lai con em chúng ta
Theo chân lư của Đảng của Bác
Trọn tấm ḷng ư chí sắt son
V́ tổ quốc nhân dân quên ḿnh
Chúc các anh có những niềm vui và thành công lớn trong công việc, cuộc sống
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.