ngocxit
05-05-2009, 08:30 AM
Ngày Em đi khung trời chưa có nắng
Đêm đêm về thanh vắng một mình Anh
Tiếng kinh cầu vang mãi suốt năm canh
Anh chôn chặt khối tình nơi một nẽo
Lá xào xạc ,vọng lòng buồn xa vắng!
Gió lạnh về ,an trú với kệ kinh
Thôi đành thôi ,duyên nợ tình đôi mình
Có lẽ thế , mong đời Em hạnh phúc !
Ngày mai này mỗi bước đời vinh nhục
Mong Em luôn hạnh phúc với tình nhà
Tình đôi mình dù nay đã chia xa
Em hãy nhớ Anh mãi là chiếc bóng!
Bóng bên Em mỗi khi Anh khởi vọng
Tìm Em về trong nỗi nhớ hư vô
Thương Em nhiều và bao những đợi mong
Hõi đôi chút ,đời Em luôn hạnh phúc?!
Em có biết bao kiếp đời uẩn khúc
Nợ ân tình , mới có những thương nhau
Tháng ngày nào...tưỡng chẳng thể xa nhau?!
Nhưng số kiếp an bày đành chịu vậy!
Bước mỗi bước ...kiếp hồng trần Anh đã thấy
Buổi phù du , dù Em có về đâu
Anh luôn mong ,Em mãi nhớ lời Anh
Đời có mõi , hãy về nương nơi ấy...!
Từ dạo ấy ,hằng đêm Anh vào đấy
Tiếng kinh cầu ,Tâm gỡi đến cho Em
Mong đời Em , hạnh phúc ấm êm
Trà năm ấy , nữa phần Anh để lại
.....
Đợi ngày về ,còn nữa mình phân đôi
Dắt tay nhau đi cuối đoạn đường đời
Thương Em quá !tóc nay Em điểm bạc !
Dòng sông yêu cho Em , Anh chẳng khác
Sóng u buồn dù đọng lá vàng rơi!
Tình duyên mình, Anh chỉ ước thế thôi
Nếu ngày ấy... tim Anh và hơi thở!
Nữa cho đời và nữa đợi cho Em
Đêm đêm về thanh vắng một mình Anh
Tiếng kinh cầu vang mãi suốt năm canh
Anh chôn chặt khối tình nơi một nẽo
Lá xào xạc ,vọng lòng buồn xa vắng!
Gió lạnh về ,an trú với kệ kinh
Thôi đành thôi ,duyên nợ tình đôi mình
Có lẽ thế , mong đời Em hạnh phúc !
Ngày mai này mỗi bước đời vinh nhục
Mong Em luôn hạnh phúc với tình nhà
Tình đôi mình dù nay đã chia xa
Em hãy nhớ Anh mãi là chiếc bóng!
Bóng bên Em mỗi khi Anh khởi vọng
Tìm Em về trong nỗi nhớ hư vô
Thương Em nhiều và bao những đợi mong
Hõi đôi chút ,đời Em luôn hạnh phúc?!
Em có biết bao kiếp đời uẩn khúc
Nợ ân tình , mới có những thương nhau
Tháng ngày nào...tưỡng chẳng thể xa nhau?!
Nhưng số kiếp an bày đành chịu vậy!
Bước mỗi bước ...kiếp hồng trần Anh đã thấy
Buổi phù du , dù Em có về đâu
Anh luôn mong ,Em mãi nhớ lời Anh
Đời có mõi , hãy về nương nơi ấy...!
Từ dạo ấy ,hằng đêm Anh vào đấy
Tiếng kinh cầu ,Tâm gỡi đến cho Em
Mong đời Em , hạnh phúc ấm êm
Trà năm ấy , nữa phần Anh để lại
.....
Đợi ngày về ,còn nữa mình phân đôi
Dắt tay nhau đi cuối đoạn đường đời
Thương Em quá !tóc nay Em điểm bạc !
Dòng sông yêu cho Em , Anh chẳng khác
Sóng u buồn dù đọng lá vàng rơi!
Tình duyên mình, Anh chỉ ước thế thôi
Nếu ngày ấy... tim Anh và hơi thở!
Nữa cho đời và nữa đợi cho Em