Phan Tuấn
12-31-2008, 01:17 AM
Thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai
Gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp
Bận rộn để quý trọng những giây phút thảnh thơi
Có lần mất mát để quý trọng những gì mình đang có
Giữ gìn những kí ức tình yêu khi vượt qua bão tố của cuộc đời
Sống thật lòng để thanh thản khi nói lời chia tay
Nếm trải những nỗi đau để chia sẻ cùng những người đồng cảnh
Đôi lần vấp ngã để trải nghiệm rằng mình lớn khôn
Có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui
Khóc được để xoá nhoà những tổn thương đeo đẳng theo năm tháng
Cố gằng hết mình để ngày mai không phải hối tiếc
Hy vọng tràn trề để thấy rằng cuộc đời thật đẹp
Gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp
Bận rộn để quý trọng những giây phút thảnh thơi
Có lần mất mát để quý trọng những gì mình đang có
Giữ gìn những kí ức tình yêu khi vượt qua bão tố của cuộc đời
Sống thật lòng để thanh thản khi nói lời chia tay
Nếm trải những nỗi đau để chia sẻ cùng những người đồng cảnh
Đôi lần vấp ngã để trải nghiệm rằng mình lớn khôn
Có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui
Khóc được để xoá nhoà những tổn thương đeo đẳng theo năm tháng
Cố gằng hết mình để ngày mai không phải hối tiếc
Hy vọng tràn trề để thấy rằng cuộc đời thật đẹp