View Full Version : tạm tổng kết năm KTGS
Tổng kết năm cũ vừa qua
Công tác giám sát thật là thành công
Tuy rằng lượng khách quá đông
Những xe vẫn đỗ mà không bỏ dừng
Giám sát dũng cảm quá chừng
Bắt hai vụ cướp, chúc mừng các anh
Công tác phối hợp cực nhanh
Sức mạnh tập thể v́ thành quả chung
Năm qua bị kiện lung tung
Nhờ tài lănh đạo nên không việc ǵ
Vận hội đến có mấy khi
Nhanh tay nắm bắt tức th́ thành công
Báo cáo sếp lớn Trọng Thông
Năm qua Giám sát thành công tuyệt vời
Sếp nhớ thưởng tết thật hời
Anh em phấn khởi khắp nơi vui mừng!
xang-dau
12-29-2008, 03:05 PM
Đọc xong thật thấy tủi ḷng
Cùng trung tâm vé mà không được vào,
Thôi th́ tổng kết ào ào
Cho bộ phận vé được chào anh em
Nếu mà không thấy thưởng khen
Trên anh sung sướng, dưới em buồn phiền.
Giám sát giờ đă rời xa
Không cùng Tem- vé nhưng là anh em
Đừng buồn như thế hỡi em
Chờ tiền thưởng tết anh đem xuống liền
Buồn rồi anh sẽ cho vui
Em ơi, chờ đă anh dúi tên vào
Rồi em sẽ thấy ào ào
Tiền vô như nước, t́nh vào như mơ.
Trên anh sướng, dưới em buồn
Mới nghe đến đó anh thương thật nhiều
Nếu em thích anh sẽ chiều
Chúng ta đổi chỗ thêm yêu cuộc đời
xang-dau
12-29-2008, 04:48 PM
Đọc xong lại thấy dâng trào
Mắt lại ngân ngấn ào ào như mưa
Lời hứa anh giữ lâu chưa?
Mà nay hổng thấy anh đưa em vào?
Thôi, thôi lại cứ ào ào
Anh cho Vé-Sát nhào vào nhau đi.
pmh_k2
12-31-2008, 05:16 PM
Ở trên hay dưới cũng sướng thôi
Khổ mỗi thằng xem cứ phải ngồi
Nhấp nhổm vừa nh́n vừa uốn éo
Ước ǵ có oản có cả xôi
Chuẩn bị tư liêu cho bài tổng kết quí đi bà con ơi!
never4021
12-20-2011, 02:07 PM
=)))))))))) lôi cái pic này lên cho bà kon thưởng thức. Thơ văn của bác A1 hay quá đi :x !!!
Nhái Con
12-20-2011, 02:32 PM
Năm qua bắn rụng cũng nhiều
Năm nay cố gắng bắn rụng nhiều hơn
Anh em bán vé mặc áo giáp vào
Nếu không giám sát bắn rụng như mưa
=)=)=)=)=)=)=)
Thời buổi kinh tế thị trường
Xin anh giám sát nhẹ nhàng chút thôi
never4021
12-20-2011, 02:56 PM
Năm qua bắn rụng cũng nhiều
Năm nay cố gắng bắn rụng nhiều hơn
Anh em bán vé mặc áo giáp vào
Nếu không giám sát bắn rụng như mưa
=)=)=)=)=)=)=)
Thời buổi kinh tế thị trường
Xin anh giám sát nhẹ nhàng chút thôi
Năm qua bắn rụng cũng nhiều
Năm nay cố gắng là điều đương nhiên
Anh em bán vé ngoan hiền
Làm sao GS dám phiền đến thân
Thời buổi kinh tế phân vân
Muốn không bị rụng th́....đừng có thu tiền mà ko xé vé :-SS
Nhái Con
12-20-2011, 03:03 PM
Năm qua bắn rụng cũng nhiều
Năm nay cố gắng là điều đương nhiên
Anh em bán vé ngoan hiền
Làm sao GS dám phiền đến thân
Thời buổi kinh tế phân vân
Muốn không bị rụng th́....đừng có thu tiền mà ko xé vé :-SS
Ai ơi đừng đứng ngoài nh́n
Vào trong mới biết sự đời ra sao
=)=)=)
Câu kết của bạn có vẻ không vần
never4021
12-20-2011, 03:12 PM
Ai ơi đừng đứng ngoài nh́n
Vào trong mới biết sự đời ra sao
=)=)=)
Câu kết của bạn có vẻ không vần
ḿnh chưa nghĩ được cái j cho nó vần hơn :">
Trong ngoài có đáng là bao
GS đă phạt chẳng sai bao giờ
Dù không học lớp bóp cờ (o có huyền c̣)
Trăm phát vẫn trúng chẳng ngờ phải không :>
Nhái Con
12-20-2011, 03:16 PM
ḿnh chưa nghĩ được cái j cho nó vần hơn :">
Trong ngoài có đáng là bao
GS đă phạt chẳng sai bao giờ
Dù không học lớp bóp cờ (o có huyền c̣)
Trăm phát vẫn trúng chẳng ngờ phải không :>
Năm sau hoán đổi cho nhau
Giám sát bán vé, c̣n nơ đi phạt
Để xem ai khổ hơn ai
Lúc ư súng đi đường súng, c̣ đi đường c̣ =)
never4021
12-20-2011, 03:24 PM
Năm sau hoán đổi cho nhau
Giám sát bán vé, c̣n nơ đi phạt
Để xem ai khổ hơn ai
Lúc ư súng đi đường súng, c̣ đi đường c̣ =)
=) thơ j mà cùn thế ???
Nhái Con
12-20-2011, 03:28 PM
=) thơ j mà cùn thế ???
Cùn ǵ đâu nói cho nhau hiểu ư mờ =)
never4021
12-20-2011, 03:29 PM
Cùn ǵ đâu nói cho nhau hiểu ư mờ =)
thế th́ viết thành văn xuôi có phải hơn ko :-P
Nhái Con
12-20-2011, 03:32 PM
thế th́ viết thành văn xuôi có phải hơn ko :-P
Nói chung chuyện về Bus nói không hết ngày Xe Điên Hà Nội, Xe Bịp Hà Nội, XN bớt Thăng Long, Xí nghiệp 10 trừ 10 = 0, Trung Tâm Hạ Tầng V́ Tiền Chưa Có =)=)=) rồi chuyện này chuyện kia nói cả ngày cả tháng không hết :-M muôn thủa rồi
Misaki19
12-22-2011, 04:09 PM
Năm qua bắn rụng cũng nhiều
Năm nay cố gắng là điều đương nhiên
Anh em bán vé ngoan hiền
Làm sao GS dám phiền đến thân
Thời buổi kinh tế phân vân
Muốn không bị rụng th́....đừng có thu tiền mà ko xé vé :-SS
Thế nên mới có câu rằng:
Đừng ham cái "nọ", đừng làm kái "kia".
Chứ "Mồm" mà cứ thia lia.
"Ăn lắm" th́ chịu ra ŕa "cuộc chơi".
=) 8-) =) 8-) =) 8-)
cong_chua_49
12-31-2011, 11:09 AM
văn thơ các bác nhà ta cugnx hay quá hen. h́ h́:D
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.