Phan Tuấn
12-28-2008, 10:14 PM
:mad: Có những chiều như buổi chiều nay
Anh một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
Có khi nào em chợt nhớ đến anh
Nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau bước
Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
Chút muộn phiền anh gửi lại phố đông
Ai chợt qua có phải là em không ???
Sao giống quá lại hình như không giống
Niềm vui đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt anh nhìn đăm đắm phía kia đường
Anh vẫn đi trên đường phố một mình
Người vẫn đông mà phố thì ồn ã
Chỉ thiếu em và thế là tất cả
Biến hồn anh thành cát bụi hư không. :mad:
Anh một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
Có khi nào em chợt nhớ đến anh
Nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau bước
Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
Chút muộn phiền anh gửi lại phố đông
Ai chợt qua có phải là em không ???
Sao giống quá lại hình như không giống
Niềm vui đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt anh nhìn đăm đắm phía kia đường
Anh vẫn đi trên đường phố một mình
Người vẫn đông mà phố thì ồn ã
Chỉ thiếu em và thế là tất cả
Biến hồn anh thành cát bụi hư không. :mad: