PDA

View Full Version : Về quê Em


A1
12-28-2008, 04:25 PM
Dạt dào sóng nước triền đê
Mênh mang đồng ruộng, trên đê Tôi – Nàng
Trên đầu nắng hắt xiên ngang
Dưới chân bóng nước hào quang chập trùng
Vượt qua phố xá dọc ngang
Đường quê tôi đến, đường Nàng vẫn đi
Con Bò chiếm chỗ lối đi
Làm sao ngang thế, Nàng cười quê em
Quê em cảnh đẹp rất đời
Dịu êm chiếc lá vàng rơi, trước thềm
Mẹ đây! Tiếng mẹ êm đềm
Đón con tình thương hơi ấm Mẹ dành
Ngẩn ngơ trước cảnh quê nhà
Mê Linh quê mẹ như là bức tranh
Tình anh có phận mỏng manh
Dẫu vậy, xin em cùng anh, vẫn về.
BBA