View Full Version : Tản mạn thơ vịnh Võ Hùng
alibaba
12-27-2008, 02:58 PM
Trích trong Nhật ký Trực đường Ưu tiên Nguyễn Trãi 6/2004 – Góc thư giãn– (Tác giả: Phạm Hùng)
1). Câu đố:
............Đầu to mình nhỏ.
............Đi đứng khuyềnh khoàng.
............Chân đứng hiên ngang.
............Chắp tay sau đít.
........................Đố bạn là ai?
2).
............Giang hồ gọi anh: Võ Đại Lang.
............Đầu hình chữ nhật, mắt nằm ngang.
............Khi lượn trên trời, chim phải nể.
............Khi bơi dưới nước thở bằng mang.
3).
............Đại Lang ở phố Khâm Thiên.
............Võ công cái thế Khang (KK) phải kiềng.
............Võ Hùng tên thật như đã biết.
............Khi đã ra đòn, toàn đấm xiên!
4). Đ/c Công đòi đổi Bộ đàm của Võ Hùng.
............Đang gọi tự nhiên Bộ đàm rơi.
............“Củ” văng một nẻo, “Cần” một nơi.
............Công bảo Đại Lang: cho em đổi.
............Đại Lang bảo Công: chú còn xơi!
alibaba
12-27-2008, 03:14 PM
Bài thơ được lấy cảm hứng từ việc: Võ Hùng đấu võ với K… trong buổi tập thể lực tại Bách Thảo /2004.
..............Trong rừng sâu có con Hổ dữ
........Rất hay vồ phụ nữ nhai xương
..............Võ Hùng thấy thế mà thương
........Vào rừng tìm Hổ noi gương Võ Tòng
..............Vừa đi vừa nghĩ trong lòng
........Nếu mà gặp Hổ anh vòng đằng sau
..............Bổ cho một nhát thật đau
........Kiểu gì mà Hổ chẳng mau đầu hàng
..............Nhón chân anh bước nhẹ nhàng
........Càng nghĩ đến Hổ anh càng thấy run
..............Tuy hơi run nhưng lòng vẫn quyết
..............Bắt Hổ về cho cháu nó chơi
..............Tiếng thơm đồn khắp nơi nơi
..............Võ Hùng bắt Hổ như chơi đồ hàng
..............Đang đi bỗng thấy bàng hoàng
........Một con Hổ béo mỡ màng nằm đây
..............Võ Hùng nhảy phắt lên cây
........Vòng tay rút Xẻng, ngồi ngây ra chờ
..............Trên cây rồi bỗng bất ngờ
........Võ Hùng lao xuống, phất cờ xông lên
..............Con Hổ lao vút như tên
........Vồ ngay vào giữa phần trên Võ Hùng
..............Võ Hùng thấy thế phát khùng
........Bật tôm ba phát rồi dùng võ say…
Thế mới gọi là:
..............Cỏ cây nát cả một vùng
........Lưỡng Hổ gắng sức, tranh hùng với nhau
..............Tài tình đón trước, đỡ sau
........Dính đòn thùm thụp, chẳng đau tí nào
..............Phong ba gió cuốn ào ào
........Ầm ầm kẻ thét, người gào ghê thay!
..............Võ Hùng càng đánh càng hay
........Lúc thì dưới đất, lúc bay lên trời.
..............Bay lên trời Võ Hùng lại nghĩ
........Thịt Hổ ăn với mọc nhĩ rất ngon
..............Phen này bắt được một con
........Nhất định anh sẽ rán giòn mới ăn
Bỗng dưng:
..............Trời đang nắng, bỗng lại mưa mau
..............Võ Hùng với Hổ đứng nhìn nhau
..............Đại Lang bảo Hổ: Thôi chào chú
..............Hôm nay mưa rồi, để hôm sau.
..................................... còn tiếp
zinzin
12-27-2008, 03:16 PM
2 bài đầu hay wa'
zinzin
12-27-2008, 04:23 PM
Tùy hứng, tôi làm thêm 1 bài
Võ Hùng còn gọi Võ Đại Lang
Nhà ở Khâm Thiên đã sẵn sàng
Chị em nào cần, tôi trợ giúp
Hổ còn đánh được, chứ gì em
ngothethao
12-28-2008, 12:30 AM
Một mình đứng giữa Long Biên cũ
Đi đi lại lại chẳng thấy ai
Quá giờ mới thấy mon men đến
Quắc mắt Võ Hùng mắng một phen
Giơ tay xem giờ quá năm phút
"Nhâm nhi" sợ quá phải cừơi trừ.
Anh biết lỗi rồi chú thông cảm.
Lần sau anh sẽ đến sớm nhì.
Và sau lần đó anh thức tỉnh
Không dại mà chơi với Võ Hùng.
alibaba
12-29-2008, 11:23 PM
....................Đồ Sơn phong cảnh thật hữu tình.
....................Người thì mến khách, gái thì xinh.
....................Võ Hùng đến chốn phong lưu ấy.
....................Một đêm giông bão đánh mất mình!
.................................................. ..:)
.................................................. ..Phạm Hùng
alibaba
12-29-2008, 11:39 PM
........................Võ nghệ tinh thông, đáng anh hào.
........................Hùng cứ một phương, oai làm sao.
........................Chơi bời cũng dáng người nho nhã.
........................Gái mú thi nhau đến mời chào.
........................:D........................ ...Phạm Hùng
hay quá, cười vỡ cả bụng
cám ơn tác giả, cám ơn các nhà chép sử.
bây giờ cười là khó lắm đấy - thế mà cười như nắc nẻ được - hay thật
pmh_k2
12-31-2008, 02:59 PM
Bố nào post lên không scan luôn mấy cái tranh vẽ VH cho nó sinh động hehe.Em chào A1, happy "Ông Công Ông Táo day"
alibaba
01-01-2009, 02:51 PM
Kà...Kà... khoai đây!
.........Trình vẫn còn non chỉ post thơ
.........Hình thì có lẽ phải đi nhờ
.........Dạo này bận quá chưa nhờ được
.........Ra Tết post lại chắc là ngon ;)
hahanhi
01-01-2009, 04:41 PM
........................Võ nghệ tinh thông, đáng anh hào.
........................Hùng cứ một phương, oai làm sao.
........................Chơi bời cũng dáng người nho nhã.
........................Gái mú thi nhau đến mời chào.
........................:D........................ ...Phạm Hùng
haha tớ biết rồi nhé : đó là Võ Hùng chơi gái hehe :D :D
emxinh8x
01-01-2009, 10:51 PM
lộ rồi kìa! em nó phát hiện ra bí mật rồi. Quả này VH đi đâu cũng phải đeo khẩu trang may ra thì thoát!!! :)
alibaba
01-02-2009, 03:41 AM
.............Bức tường đang thẳng bỗng rung rinh
.............Thì ra Đại Lang bất thình lình
.............Xuống tấn, dạng chân, làm một phát
.............Nội công thâm hậu ai cũng kinh :rolleyes:
.......................................Phạm Hùng
alibaba
01-02-2009, 03:47 AM
...............Tiếng hát êm đềm tựa chuông ngân
...............Lựa theo tiếng hát nhịp bước chân
...............Võ Hùng ru con sao tài thế!
...............Con nhỏ chẳng mấy đã lên cân.
.....................................:)Phạm Hùng
alibaba
01-02-2009, 04:13 AM
.....................................Tiếng sóng rì rào giữa biển khơi
.....................................“Non xanh nước biếc” cứ gọi mời
.....................................Khi đi vợ dặn phải nghiêm túc
.....................................Võ Hùng gật gật, rồi mỉm cười.
.................................................P hạm Hùng (còn tiếp)
.....................................Nhà nghỉ Hà Nội phòng rất mới
.....................................Võ Hùng thỏa thích chọn chỗ chơi
.....................................Chưa được nửa ngày làm 2 chiếc
.....................................Mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ mỉm cười.
.....................................Về chiều biển đẹp thật tuyệt vời
.....................................Hàng họ nhan nhản đứng khắp nơi
.....................................Võ Hùng lên gân nuốt nước bọt
.....................................Ra điều có ý lại muốn chơi
.....................................Khi ánh đèn đêm vừa rực sáng
.....................................Võ Hùng “bán kết” chiếc thứ 3
.....................................Tự nhủ ngày mai là “chung kết”
.....................................Cho biết ta đây: Khỏe nhất nhà!
.................................................. ...........................................:)
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.