PDA

View Full Version : Mưa trong đêm


A1
02-22-2009, 09:25 PM
Mưa trong đêm!
Mưa... mưa...!
Lại một cơn mưa nữa đến
Giữa đêm thâu lạnh lạnh

Mưa đến như bất ngờ, không báo trước!
Mưa ào ạt! từng cơn mưa đến

Mưa xối xả vào những nhành hoa
Mưa như trôi đi nhiều mơ ước

Mưa đã lấp hết trời sao
Mưa đã xóa đi bao hy vọng

Ở đâu khát nước!
Thành những vũng đầy chan chứa

Dòng sông cũng chảy đục vì mưa
Tất cả có phải tại Mưa?

Không! Không...!
Nước sẽ trong trên những cánh đồng

Hoa sẽ nở sau cơn mưa tàn ác
Trái sẽ chín - hương thơm vị ngọt

Giữa tình người - ánh lửa sáng trong đêm
Em sẽ có nước mưa trong chậu

Soi mắt mình mái tóc thêm đen
Lòng anh vui nhận mùi hương từ tóc

Gửi gầm bên em xao xuyến đêm trường.
BbA

phuong87
03-06-2009, 06:07 AM
Bài mưa này của anh A1 cũng hay lắm đó.Nhưng anh ui, anh xem lại bài Mưa của e trong phần Sáng tác và bình thơ đi, hay lắm đó nhé.

Phan Tuấn
03-10-2009, 04:37 PM
Mưa trong đêm!
Mưa... mưa...!
Lại một cơn mưa nữa đến
Giữa đêm thâu lạnh lạnh

Mưa đến như bất ngờ, không báo trước!
Mưa ào ạt! từng cơn mưa đến

Mưa xối xả vào những nhành hoa
Mưa như trôi đi nhiều mơ ước

Mưa đã lấp hết trời sao
Mưa đã xóa đi bao hy vọng

Ở đâu khát nước!
Thành những vũng đầy chan chứa

Dòng sông cũng chảy đục vì mưa
Tất cả có phải tại Mưa?

Không! Không...!
Nước sẽ trong trên những cánh đồng

Hoa sẽ nở sau cơn mưa tàn ác
Trái sẽ chín - hương thơm vị ngọt

Giữa tình người - ánh lửa sáng trong đêm
Em sẽ có nước mưa trong chậu

Soi mắt mình mái tóc thêm đen
Lòng anh vui nhận mùi hương từ tóc

Gửi gầm bên em xao xuyến đêm trường.
BbA



Đọc bài " Mưa Trong Đêm " của bác A1 thấy bác cỏ vẻ tâm trạng trong lúc viết ra bài này ghê. Vì trong nó toát được lên rất nhiều hàm ý ... :(

Có câu :
" Hãy rung động trước hồn thơ, để ngọn bút có thần "
quả không sai chút nào ... :-)

Hoa_Hau
01-23-2010, 10:43 PM
Mưa rơi chi cho lòng em lạnh giá...
Mưa ướt áo ai bên hè phố lặng thinh...
Mưa trên mái hiên em lặng lẽ một mình...
Chờ anh đến giữa ngày đông tê tái...

Gió xào xạc bóng đêm thu mình lại...
Mặt trời lên mưa vẫn trắng đất trời...
Anh không đến em vẫn chờ vẫn đợi...
Mưa bên hiên sao mãi chẳng thôi rơi...

Hì hì mạn phép em cũng xin làm một bài thơ ạ :D
Mong các anh chị chỉ giáo :D

KissTheRain
01-24-2010, 12:18 AM
Tháng 12 đâu hẹn để em chờ
Ngôi nhà trắng đứng bên triền dốc mỏi
Mimoza nở hay lời ai nói
Cả một trời im lặng dưới mưa bay...

Gaucondethuong
01-24-2010, 09:05 PM
Đọc bài thơ của anh A1 thấy có nhiều tâm trạng quá, phải chăng anh vừa bị vợ mắng mắng bất ngờ,mắng té tát những tội mà anh A1 không hề có làm cho anh tối tăm mặt mũi không thể phản ứng được điều gì. Sau đó chị ấy đi ngủ còn lại một mình anh A1 ngồi tưởng tượng ra cách làm lành với vợ, hình dung ra lúc vợ anh vui vẻ với mình. Thôi anh ơi hãy vào làm lành với chị ấy đi đừng e thẹn gửi ngầm tình cảm nữa=)=)=)=)=)