View Full Version : Sống và chia sẻ
- Lament - Uaral, khúc buồn của người đàn ông...
- Bus yêu thương. :X
- Thăng hoa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2011
- Những bức ảnh đánh lừa thị giác !
- Happy birthday chị iu^^trangkieu_12
- Bin chân dung 1 con người =)
- Thứ sáu ngày 13
- Khi người yêu tôi khóc
- Bữa Trưa Trên Thiên Đường
- 祝 生 日 陳 金 鋼
- Diễn đàn mình được lên VTV6 vào lúc 18h00 chiều ngày 25.5.2011
- Nhật ký Ngày tháng năm
- CHỉ có ở hà nội ..(Funny)
- Cha, Con & 2 bát mì bò
- Chúc mừng sinh nhật vk yêu
- Friends requests...
- truyện ngắn về t.y bus này!^^
- Cảm ơn Diễn đàn còn nhớ đến mvc507
- bố và con gái
- Chúc mừng sinh nhật Nana (9/7)
- chỉ là ... e nhớ a thôi
- Nếu một ngày nào đó 4r không còn tồn tại nữa ^^ ?
- Mưa tháng bảy
- yêu thương nhiều quá hóa nhạt nhòa :)
- Có cánh chuồn nào trên vai bạn không !
- Bạn và ta
- I love 26...!
- Mấy dòng nhỏ...!
- Ai yêu DBSK và là cass thì pm nhé:)
- Chào nhé những kỉ niệm đẹp của tôi:-h
- Gửi những lời này tới "yêu thương của tôi"
- Đừng để e phải YÊU THƯƠNG 1 MÌNH :(
- Tại sao giữa các ngón tay lại có khoảng cách?
- chúc mừng sinh nhật sóiconbk [11/08]
- Mỗi ngày qua đi đvs mọi người ntn?:)
- ôi! ôi! này bạn Nam FX02! Oang oanh tặng bạn này!
- Cuộc sống, nghịch lý và tình yêu
- Hãy nói rằng CON YÊU BỐ MẸ !!!!!
- GIAO MÙA...Trong tôi 1 SUY NGHĨ :)
- Những câu nói hay về CUỘC ĐỜI :-*
- "Cậu à tớ thích cậu nhé?"
- E k BUỒN...chỉ là vì e đang k VUI mà thôi ?!
- Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa....
- Quẳng gánh lo đi và VUI SỐNG !!!!!!
- Nếu chỉ còn 1 ngày để sống...
- Cuộc sống thật tuyệt vời! (Change Your Words, Change Your World !)
- Móc túi kinh hoàng
- Lẽ nào em chỉ được là người tình của anh?
- Lại vào đc diễn đàn...
- Chúc mừng sinh nhật chị Rô siêu nhân
- Jimmy's Wedding
- Cafe muối
- Cuối cùng thì cũng chia tay
- Hãy cho con được yêu cô ấy mẹ nhé!
- tôi yêu...
- "bẢn tuyên ngôn ĐỘc lẬp con trai" nhào zô nhào zô
- "Chú cáo nâu lanh lẹ nhảy qua chú chó lười"
- baby bông nhà m lên báo nè :x
- Chúc mừng sinh nhật impgirl >:D<
- NẾU GIẬN ANH THÌ HÃY MỞ QUÀ <3 (st)
- Hãy bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kì quan của thế giới
- Sinh Nhật NVĐH herolmt 07/11
- Hồi đi mẫu giáo anh đã yêu em rồi
- Bữa Ăn Tối Ở Nhà Hàng Ly Hôn
- Nếu em chỉ còn một khoảnh khắc để sống, Anh có yêu em???...
- Chúc mừng sinh nhật Trang Vam 11/11/11
- 7 kì quan
- Trả nợ!!!!
- Yêu em trong một ngày anh nhé!!!
- Mình chia tay rồi mà em ...
- Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams
- chuyện
- tình đến,tình đi
- Chúc mừng sinh nhật Giacmoquaxa + tập đoàn ca sĩ
- Được và mất!!!
- Chương trình “Mặc và Ấm” , xin bạn hãy dành ra 1 phút để đọc nó.
- Invisible hay available!
- Mặt nạ quỷ
- Chúng tôi cần anh sống
- Sinh nhật bô lão Jeawon rồi :D
- chúc mừng sinh nhật "anh nvbv hot nhất tuyến 26" cktc_231189
- U can not ... No ! I can...
- chị siêu còi
- đi tình nguyện cùng 4r vui lắm^^
- Tình Nguyện 4rum: Ý thức Hành Khách ?????
- “Khi anh có thể nghe điện thoại…”
- Chúc mừng sinh nhật chú Monkey D Luffy ;)
- Anh Tôi !!!!!!
- chúng ta cần 1 người bạn...
- cảm xúc khó hiểu
- Xin cảm ơn các bạn trong diễn đàn!
- ơ kìa...gió mùa đông!!!
- NẮm chẶt hay là buông tay !!!!
- Tình yêu của một thiên thần...
- Làm người lớn để làm gì???
- Đừng.......
- Chúc Mừng Sinh Nhật HoaTuongVi
- Anh_cơn gió thoáng qua
- BHYT không chi trả cho trường hợp tai nạn giao thông
- Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ !!!
- Happy birthday To ThienThan :)
- Xin lỗi tình yêu
- Bức thư phản pháo ‘trai Tây là tốt đẹp hơn trai Việt’
- quê...
- 8 lần nói dối trong cuộc đời 1 ng mẹ...
- con à! con đang ở đâu????
- Đôi mắt của người cha
- Ngàn lần huynh xin lỗi nguội
- happy birthday my husband...mr nomal=))
- Chúc mừng sinh nhật chị yêu: nh0k_pun_kiss và pé_pj_06 :x
- chúc mừng SN chiyaki !
- Tôi -1 TNV xe bus
- Chúc mừng sinh nhật...................
- Triết lý quả cà chua !!!
- [clip] Hà nội từ trên cao
- [Lạnh một chút] Cô bé bán diêm
- Ngày đặc biệt :x :x Chúc mừng sinh nhật.....30.12.2011
- thân tặng heaven snow - cmsn
- Clip học sinh bị vụt roi tới tấp gây xôn sao cư dân mạng
- Happy birthday to u - my friend - my brother!!! [zoe_8183]
- khoảnh khắc đến với xebushanoi.com
- 5cm 1 giây
- 1 năm nhìn lại....
- Chúc mừng sinh nhật Pucca 2/1
- Nếu bên bạn là một cô gái mạnh mẽ
- xấu giai có khổ lắm
- Chúc mừng sinh nhật huanhb 09/01
- [Truyện] Quá khứ lỗi lầm và bài học cuộc đời
- Tản mạn về tình yêu
- ♥Tôi vẫn còn yêu anh...♥
- không đọc sao biết là hay
- Thà chia tay...
- Hòn đá kiếp này còn lưu luyến nhân gian
- SN đáng nhớ
- Chúc mừng năm mới
- Đừng trông chờ 1 năm mới tốt đẹp...
- Lì xì & chúc tết
- Happy New year
- Chúc mừng sinh nhật babysexy113, Van_Helsing, Park_Yong_Neul, lovely90..
- Những điều thuộc về nỗi nhớ
- Em – đêm – và câu chuyện về niềm tin
- Bởi vì E không có quyền!!!
- Đầu năm Thìn hoài niệm về 4rum
- Gửi tới a, 1 phần trái tim e.
- Nếu em yêu người khác anh có tiếc không ?
- Đơn xin hôn ~♥
- Viết cho ông xã tương lai của em :x
- Mưa và nó
- Tết của những người làm bus ( tết Nhâm Thìn 2012)
- giá mà e iêu a ít đi một chút.thì nước mắt e đã k rơi.ngay cả khi em cười.
- Vì em không xứng đáng...
- Chúc mừng sinh nhật anh Sonic3k
- Chúc mừng sinh nhật ngatc9292
- Quà sinh nhật muộn
- vì sao bút chì có tẩy?
- Người bạn thật sự
- Tặng Khỉ Lợn nhà mình-monkey_hmu! chúc c sinh nhật vui vẻ :x
- Chúc mừng sinh nhật chị lovebus06 ^^!
- Chúc mừng sinh nhật Lý toét (Cụ lý dân chơi) - 21/02
- yêu bus-yêu là đau
- Tại sao người tốt vẫn có thể làm việc xấu?
- Gửi những người bạn của tôi
- Chúc mừng sinh nhật anh - Mr_Chjck3n
- TẶng hoa hẬu nè
- chúc mừng sinh nhật monkey_hmu 2/3
- thank bus_thank 26
- Gloomy Sunday - Bài hát chết người: đã giết chết hơn 100 người
- Ngậm ngùi nhìn hành khách bị móc túi
- Cuối cùng thì, yêu thương cũng trở thành một điều đáng sợ …
- sinh nhật vui vẻ nhé...anh mập 13 (vietduc85):D
- cảm ơn những chuyến xe bus
- Valentine trắng 14/03/2012
- Vì anh là admin - Hãy thông cảm cho anh em nhé !
- đừng.....!!!
- cảm nhận đời thường
- Dành cho tình yêu khi đã lìa xa . . .
- " Anh " mà e mơ ước là....
- davichi, có ai được xem không ạ
- Tình bạn đến chết không rời
- Khi Người Ấy Ko Yêu Bạn !!!!!
- “Ngoại tình, bóc bánh”:tâm sự đàn ông
- Cần lắm :)
- Ảo và thật !!!
- Sự tích Rét nàng Bân
- Dành cho các bạn ở NHỔN- ĐH CN HN
- chúc mừng sinh nhật mimi_nàng dâu của 26 tương lai
- Tớ buông tay rồi đó...ấy đi đi...
- cười lên nhé , dù có thế nào....
- cho em một lần yêu....
- Gửi người tôi yêu...
- Xin lỗi anh
- Nếu một ngày... em biến mất...
- Chia sẻ cùng tất cả các member của diễn đàn.
- Gửi anh: Spa.....
- Một giây thì bạn làm được cái gì?
- Con chó và người ăn mày
- tặng chị iêu-hờ bờ bờ dờ chị nana xinh đẹp:X:X:X(never4021)
- Không phải người miền Trung mà vẫn thấy xúc động
- Trái ngược với “Yêu” là gì?
- Đêm..!
- 14-04 "Valentine đen' cho người độc thân
- gửi em ngửoi anh yêu
- Tháng 4 và tình yêu xuất hiện
- Nhân vật lịch sử Việt Nam qua ảnh
- May mà em không xinh
- Viết cho những nỗi đau được mặc định trong đời…
- ––•(-• (..Đừng buông tay E...A nhé...) •-)•––
- Hãy mở lối để anh yêu em nhiều hơn
- kỷ niệm về người
- đọc lại những dòng chữ này , anh chỉ biết xl em .hp em nhé
- Giờ tối mới nhận ra lý do em đòi chia tay .
- dành chút thời gian để đọc nhé-1 chút thôi!!!!
- Mình chỉ giả vờ thôi Anh nhé!
- Đi thẳng rồi quẹo phải...
- Bản chất của cuộc sống
- Bạn có nghèo không ?
- Chủ nghĩa Mác và thời đại ngày nay
- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
- Thói nịnh nọt
- Giới trẻ không thờ ơ với đất nước
- Đã có quan điểm sống của mình chưa
- Bài văn của học sinh lớp 8 viết về tuổi trẻ và tương lai đất nước
- Gửi tới những người đang sống và chia sẻ
- Làm ơn cho anh biết tin tức của em
- Muốn sống tốt phải có tiền!!!!!
- Anh Không Phải Là Người Con Trai Tuyệt Vời Nhất Nhưng...
- Nắng - Hãy tô hồng yêu thương :*
- Gia đình - Tình yêu - Sự nghiệp???
- Tình yêu - 1 món quà tuyệt vời !
- Cười cái sự đời ....
- Vẫn mãi cười dẫu đời có nghiệt ngã, tôi nhé!
- Tớ muốn nói!!!!!
- "Nuối tiếc một giấc mơ đẹp đau đớn hơn em tưởng nhiều lắm".
- Tình yêu là cốc nước trắng!!!
- Những đặc điểm của người Việt Nam !!!
- tự kỉ và lặng lẽ ngồi bus...!
- Bạn nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện này?
- Hôn nhân, sinh và tử
- Con gái yêu con trai vì cái gì? - Con Trai Yêu Con Gái Vì....????
- Nhìn, nghe và cảm nhận
- ^^ Chúc mừng Sinh nhật trangkieu_12 ^^
- Bản năng tự nhiên của con người là yêu thương...
- khi cô đơn em nhớ ai...!
- bực mình thật, rõ ràng mình không sai nhưng cuối cùng lại phải đi làm lành trước
- Ai ngu?
- Sống trong đời sống cần có một tấm lòng:(
- Chúc mừng sinh nhật chị Huongntt !!!( 09/05 )
- Nếu chúng mình chia tay...
- Những bài học giúp bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn..( sưu tầm)
- ANH CÓ DÁM YÊU EM KHÔNG? (st)
vBulletin® v3.8.3, Bản quyền ©2000-2012, Công ty TNHH Jelsoft.